Tỷ phú Rockefeller dạy con 2 điều, nếu áp dụng được lớn lên không thành rồng cũng thành phượng: Không lạ gì khi nhà giàu đến 7 đời
Rockefeller là tỷ phú đầu tiên của Mỹ, với tài sản năm 1916 chiếm gần 2% GDP quốc gia. Nếu điều chỉnh theo lạm phát, tài sản của ông ước tính khoảng 418 tỷ USD ngày nay. Gia tộc Rockefeller đã duy trì khối tài sản này qua 7 thế hệ, phần lớn nhờ vào phương pháp giáo dục con cái của ông. Trong suốt cuộc đời, ông đã viết 38 lá thư cho con trai, chứa đựng những bài học quý giá từ trải nghiệm của mình. Ông đặc biệt nhấn mạnh hai điều quan trọng hơn cả việc để lại tài sản khổng lồ, mà phụ huynh có thể áp dụng để giúp con cái phát triển từ những năm đầu đời.
Đôi khi, bạn có thể bị xúc phạm do sự kém cỏi của bản thân hoặc từ ác ý của người khác. Dù lý do là gì, Rockefeller dạy con cái xem đó như động lực. Khi còn học cấp 2, ông từng bị xúc phạm vì gia đình nghèo. Trong một buổi chụp ảnh tại trường, thợ ảnh đã chỉ trích ông vì ăn mặc tồi tàn. Dù cảm thấy xấu hổ và không phản kháng, ông không giận hay oán trách cha mẹ mà thề với bản thân rằng một ngày nào đó, ông sẽ trở thành người giàu nhất thế giới.
Trong những năm cuối đời, Rockefeller đã viết cho các con rằng lời thề năm xưa đã trở thành hiện thực. Ông nhấn mạnh rằng những lời chỉ trích không còn ảnh hưởng nặng nề và nên được xem là động lực để làm việc chăm chỉ hơn. Ông khuyên rằng nếu cha mẹ dạy trẻ biết biến lời chỉ trích thành động lực, tương lai sẽ tươi sáng hơn. Ông cũng nhấn mạnh rằng khó khăn là điều không thể tránh, và vượt qua chướng ngại vật sẽ giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng làm được điều này; một số người trốn tránh hoặc trở nên bi quan. Theo Rockefeller, cần nuôi dưỡng tinh thần để trở nên tích cực ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn.
Bạn sẽ dễ dàng đối mặt với thế giới đầy xáo trộn. Nhà tâm lý học Carl Jung kể về một người đàn ông tên John trong cơn lũ lụt. Khi hàng xóm bơi đến và hỏi về tình hình, John bình thản trả lời rằng mọi thứ không tệ như người ta nghĩ. Dù chuồng gà bị cuốn trôi, John cho biết anh đã nuôi thêm vịt và chúng đang bơi vui vẻ. Khi hàng xóm nhấn mạnh rằng nước vẫn đang dâng, John lạc quan nói rằng đó là điều anh mong đợi.
Cửa sổ nhà tôi rất bẩn và cần được lau sạch. Suy nghĩ tích cực giúp bạn tự tin, bình thản và kiên nhẫn, trong khi suy nghĩ tiêu cực dễ dẫn đến buồn chán và lo âu. Người tự tin thường thành công hơn người luôn cảm thấy bất an. Đời sống tinh thần cần được nuôi dưỡng thường xuyên; nhiều người đầu tư vào ngoại hình nhưng lại bỏ qua việc phát triển tinh thần. Nếu là cha mẹ, bạn nên chú ý đến điều này để con cái có tương lai tươi sáng hơn, giá trị hơn cả tiền bạc.


Source: https://kenh14.vn/ty-phu-rockefeller-day-con-2-dieu-neu-ap-dung-duoc-lon-len-khong-thanh-rong-cung-thanh-phuong-khong-la-gi-khi-nha-giau-den-7-doi-215240815100854885.chn